|
Wendy điều trị ung thư tại bệnh viện. Ảnh: Express.
|
Wendy có thói quen để điện thoại trong áo ngực mỗi khi đi ra ngoài. Mặc dù không
có sự liên kết khoa học giữa điện thoại di động và ung thư vú, nhưng
Wendy tin rằng sóng điện thoại chính là nguyên nhân dẫn đến ung thư vú
bởi cô không có tiền sử gia đình của bệnh.
Biết được hung tin vào năm 2012, Wendy vô cùng bàng hoàng. Ung thư đã
di căn đến phổi và xuất hiện các hạch lympho ở vùng nách và cổ vào đầu
năm nay. Cô thật sự tuyệt vọng khi bác sĩ nói ung thư đã sang giai đoạn
cuối và cô có thể không thấy được ngày sinh nhật lần thứ 53 của mình.
Wendy, người điều hành công ty in ấn kỹ thuật số, cho biết: "Tôi không
thể chứng minh nhưng biết có rất nhiều tranh luận xung quanh vấn đề này.
Tôi tin chắc các bức xạ điện thoại là nguyên nhân gây bệnh ung thư của
tôi".
"Tôi mua chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 1990, thay vì cất trong túi
xách hay túi quần áo, tôi có thói quen để nó trong áo ngực. Nó ép sát
vào da trên vùng ngực của tôi khoảng 10 năm", người phụ nữ cho biết. Đầu
năm 2012, vú phải bị sưng và trông giống như vỏ cam, cô không nghĩ là
ung thư bởi sờ không thấy u cục. Mãi đến khi chồng giục đi khám, Wendy
mới biết được sự thật đau đớn này.
"Tôi muốn nói ra tình trạng của mình để cảnh báo mọi người rằng nên
loại bỏ thói quen xấu khi dùng điện thoại hay các thiết bị điện tử. Mọi
người có thể không đồng ý với suy nghĩ của tôi, nhưng đó là niềm tin của
tôi và tôi không muốn điều này xảy ra với bất cứ ai khác", Wendy nói.
Theo Linh Nga - VnExpress