Vụ 2 xe khách tông nhau: Lời kể của người thoát khỏi "tử thần"

"Lúc tôi đang chợp mắt thì bỗng nhiên có một tiếng động cực mạnh, ngay sau đó bất tỉnh và được cấp cứu trong bệnh viện", ông Khởi nạn nhân vụ tai nạn kể lại.

15.6061
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở QL32 lúc gần 14 giờ chiều nay (30/3) khiến 5 người chết và rất nhiều người bị thương phải nhập viện điều trị.


Một trong 2 chiếc xe gặp nạn được đưa về cơ quan chức năng.


Chiếc xe 29 chỗ được cẩu lên sau vụ tai nạn.

Tại BV Đa khoa Sơn Tây (Sơn Tây – Hà Nội), anh Đỗ Bá Đồng (SN 1995, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết anh đang cùng người cha của mình là ông Đỗ Văn Khởi (SN 1969) trở về nhà từ Bệnh viện Việt Đức sau đợt điều trị bệnh. Hai cha con anh có mặt trên chiếc xe 16 chỗ, xe đang chạy, nhiều người mơ màng ngủ thì tai nạn bất ngờ xảy ra, nhiều người không kịp phản ứng gì.“Không ai khịp la hét gì, sự việc xảy ra quá nhanh" - anh Đồng cho biết.

Còn ông Khởi, cha của anh Đồng cho hay: “Tôi ngồi ở giữa hàng ghế cuối cùng của chiếc xe, trên tay đang ôm chiếc balo và tranh thủ chợp mắt. Bất ngờ có tiếng động lớn, sau đó tôi thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã nằm trên đường rồi được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện”.


Nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tích cực trong BV Đa khoa Sơn Tây.

Không chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được sự kinh hoàng của vụ tai nạn quá thương tâm mà ngay cả những người trực tiếp chứng kiến cũng phải rụng rời chân tay. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Khắc Hải (SN 1959), một người dân sống gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn, bàng hoảng kể lại: “Khi nghe tiếng động lớn, tôi từ trong nhà chạy ra thấy 2 chiếc xe nằm ở dưới mương và 1 chiếc xe rơ- moóc nằm ở giữa đường. Có 1 người kẹt ở bánh xe, có 3-4 người chết ở dưới gầm chiếc xe 24 chỗ. Nhiều người thoát ra bên ngoài được thì ngồi hết bên đường, ai cũng sợ hãi”.


Nạn nhân đang được các B.S điều trị chấn thương, chỉnh hình.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo phòng CSGT TP.Hà Nội đã xuống hiện trường chỉ đạo, khắc phục sự việc và vào bệnh viện thăm các nạn nhân, động viên thân nhân người bị nạn.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày (30/3), chiếc xe khách loại 29 chỗ chạy hướng Hà Nội - Sơn Tây khi đến khu vực xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ đã va chạm với chiếc xe khách 16 chỗ cùng một số phương tiện khác, khiến 2 xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong tại chỗ và nhiều người phải nhập viện.

Thông tin từ phía bệnh viện cho biết, hiện đã xác định được danh tính 5 nạn nhân tử vong.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc bao gồm:

1. Lê Văn Minh (53 tuổi, ở xóm Nội, xã Tân Tiến, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) – nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ.

2. Bùi Thị Dân (77 tuổi, thôn Nam, xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc).

3. Vũ Thị Thảo (33 tuổi, ở xã Hợp Hòa, Sơn Dương – Tuyên Quang).

4. Cao Văn Hùng (46 tuổi, ở xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc).

5. Nguyễn Thị Minh (45 tuổi, là vợ nạn nhân Cao Văn Hùng, cùng ở địa chỉ trên).

Hiện người nhà 5 nạn nhân trên đã đến làm thủ tục và đưa thi thể về quê an táng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]