Chuyên viên nghiên cứu đã được thả

Dân trí Hôm nay, cảnh sát đã thả chuyên viên nghiên cứu động vật của Đại học Yale sau khi đã thẩm vấn và thu thập được mẫu DNA để phục vụ cho công tác điều tra cái chết của sinh viên gốc Việt Annie Le.

15.5986



Clark khi bị bắt vào tối qua.
 
Raymond Clark III, 24 tu ổi, đã bị bắt vào tối ngày hôm qua (thứ ba) tại căn hộ của anh ở Middletown, Connecticut. Tuy nhiên, theo cảnh sát New Haven, anh đã được thả vào khoảng 3h sáng ngày thứ tư 16/9 (giờ địa phương).

Cảnh sát cũng đã rời căn hộ của Clark vào sáng ngày hôm nay sau khi lục soát suốt đêm để tìm kiếm bằng chứng về vụ giết hại Annie Le, sinh viên gốc Việt đang theo học tiến sỹ và làm việc cùng phòng thí nghiệm với Clark ở Đại học Yale.

Theo cảnh sát, Clark chỉ bị nghi vấn chứ không phải là nghi phạm trong cái chết của Le. Thi thể của Le được tìm thấy bị nhét sau một bức tường trong phòng thí nghiệm đúng vào ngày cô dự định tổ chức đám cưới với vị hôn phu của mình.

Clark là một chuyên viên nghiên cứu động vật tại Yale.
 
Trong khi lục soát, một sỹ quan cảnh sát cho biết căn hộ của Clark có mùi giống mùi động vật. Ngoài ra, nhiều người hàng xóm cho biết Clark và Hromadka đã chất hành lý, mèo và hai con chuột lên một chiếc xe vào hôm thứ bảy vừa qua. Một người dân cho hay cô cũng nhìn thấy Clark chất một va ly và một chiếc túi vải len thô lên xe vào khoảng 5h chiều chủ nhật.
 
Rick Tarallo, một người sống cạnh phòng của Clark và vị hôn thê Jennifer Hromadka cho biết, cặp đôi này “rất lặng lẽ” và sống cùng một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ như là cha của một trong hai người họ. “Cậu ấy có vẻ như là người tốt”, Tarallo nhận xét về Clark.  

Được biết sau khi cảnh sát rời đi vào sáng nay, không có ai trở về căn hộ của Clark. 

Phan Anh
Theo AP

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]