Làm sao để chuyện buồn này không xảy ra nữa

Đọc những dòng tâm sự của chị Hiên và của mọi người gửi cho chị, em rất xúc động. Em nghĩ rằng, người phụ nữ khi có con thường làm tất cả mọi điều vì con, do đó việc chị tha thứ cho lỗi lầm của chồng lần đầu là nên, nhưng làm sao cho chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa cũng là nhiệm vụ của mình.

15.571
From: le thanh xuan
To:
[email protected]
Sent: Thursday, May 09, 2002 9:47 AM
Subject: Gui chi Mai Hien

Chị Mai Hiên thân mến!

Đọc những dòng tâm sự của chị và của mọi người gửi cho chị em rất xúc động. Em nghĩ rằng, nếu chị có ý định tha thứ cho chồng mình và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thì chị phải làm ngay từ bây giờ chứ không phải một thời gian nữa.

Em không dám chắc rằng chồng chị và cô bạn của chị sẽ không tái phạm nữa sau những gì xảy ra. Những gì họ làm, em nghĩ không chỉ là một phút bồng bột nhất thời. Em làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, từ khi bước chân vào giảng đường đại học cho đến khi đi làm môi trường xung quanh em hầu hết là đàn ông, phụ nữ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Do vậy em có lẽ cũng biết nhiều thông tin về họ hơn chút ít. Em thấy có nhiều người đàn ông mặc dù rất quan tâm đến gia đình, quan tâm thực sự, họ chăm sóc vợ con còn tình cảm và chu đáo hơn nhiều người khác, nhưng đồng thời họ vẫn có những tình cảm ngoài luồng. Tất nhiên số người đó không nhiều nhưng cũng đáng để cho mình cảnh giác trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Em nghĩ rằng, người phụ nữ khi có con, thường làm tất cả mọi điều vì con do đó việc chị tha thứ cho lỗi lầm của chồng lần đầu là nên, nhưng làm sao cho chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa cũng là nhiệm vụ của mình. Em có một người thân, gần gũi với mình, cũng bị chồng phản bội đã rất khéo và bình tĩnh trong việc xử lý tình huống đó, đã tha thứ cho chồng, nhưng sau đó vẫn bị chồng tiếp tục phản bội. Hiện tại, người đó vẫn phải sống trong đau khổ, chịu nín nhịn vì con cái của mình và em không muốn bất kỳ ai sẽ phải ở trong hoàn cảnh như vậy nữa. Em nghĩ chị sẽ biết cách bảo vệ gia đình sau những gì xảy ra, và cảnh giác cũng là chuyện đáng làm lắm.

Còn về cô bạn thân của chị, em thấy chưa chắc cô ấy đã tốt như chị nghĩ đâu. Một người bạn thực sự tốt với mình không thể không tự chủ được trong những tình huống như vậy. Em cũng nghĩ như một số người, với thời gian chị sẽ vợi dần đi nỗi đau lòng và có thể tha thứ cho cô ấy, nhưng tiếp tục làm bạn với cô ấy thì chắc là không nên.

Trên đây là những suy nghĩ của em, có thể lời lẽ không được hay do em chỉ toàn tiếp xúc với những công thức và dòng lệnh, nhưng em thực sự cầu chúc cho chị luôn được hạnh phúc. 

Một người bạn của chị

L.T.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]