Lối thoát nào cho bé ung thư

“Mẹ con em gặp phải con đường cụt rồi, bước tiếp cũng chết, dừng lại cũng chết. Mỗi tháng con truyền 5 lọ thuốc, mỗi lọ 1.328.000đ thì tiền đâu mà mua”, chị Nguyễn Thị Gái nói với chúng tôi như vậy.

15.5953

Tin bài khác:

Bé Lê Đức Duy (4 tuổi ở tổ 1, thôn 5, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) bị bệnh bạch cầu lympho cấp đang cần lắm sự trợ giúp của bạn đọc.

Cha mẹ em mỗi người một quê từ Bình Thuận và Quảng Trị cùng vào TP.HCM làm công nhân gặp nhau rồi thành vợ chồng. Dù cưới nhau chỉ với hai bàn tay trắng không có nhà, không có tài sản riêng nhưng với cách sống tằn tiệm cuộc sống của hai vợ chồng cũng tạm ổn.

Khi Đức Duy chào đời, nuôi một đứa con cũng không phải là khó khăn đối với anh Lê Đức Hoàng và chị Nguyễn Thị Gái.

Cuộc sống đang êm xuôi thì bé Đức Duy bị sốt liên tục nhiều ngày, bỏ ăn da dẻ xanh xao. Bé được đưa đến nhiều bác sĩ tư khám và uống thuốc nhưng cứ hết thuốc thì cơn sốt lại tái diễn.


Hy vọng Lê Đức Duy sẽ có đủ tiền chữa bệnh.

Sau 5 ngày nhập viện, chị đã chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo con mình bị bệnh bạch cầu lympho cấp. Đây là căn bệnh cần phải điều trị lâu dài và liên tục mới có hiệu quả.

Hoàn cảnh gia đình bé như hiện tại việc duy trì chữa bệnh cho Đức Duy quả là một điều vô cùng khó khăn.

Từ ngày em ngã bệnh mẹ em cũng phải nghỉ làm để nuôi nấng chăm sóc, cùng với mẹ là bà nội ngoài quê cũng phải phụ chăm cùng. Số tiền ít ỏi của gia đình bé không những không nhiều lên để bé chữa bệnh mà lại bị giảm một nửa.

Nguồn tiền duy nhất là tiền lương hằng tháng của anh Lê Đức Hoàng. Mỗi tháng 4 triệu đồng tiền lương gói ghém cho sinh hoạt cả gia đình từ tiền nhà trọ, điện nước, chi tiêu sinh hoạt cho tới chữa bệnh.

Mặc dù chị Gái đã tiết kiệm hết mức có thể nhưng cũng không thể nào đủ tiền cho con chữa bệnh. Số tiền 30 triệu đồng do anh chị dành dụm phòng khi bất trắc đã hết sạch.

“Chẳng thể ngờ tới cháu lại mắc căn bệnh hiểm nguy thế này. Từ nhỏ tới giờ cháu hoàn toàn khỏe mạnh như nhiều đứa trẻ khác. Khi bác sĩ thông báo bệnh của cháu tôi không thể nào cầm được nước mắt.

Cả hai vợ chồng tôi đều là công nhân từ ngoài quê vào đây làm ăn thì làm gì có ai khá giả. Vợ chồng con cái khỏe mạnh, ai khéo chi tiêu thì mới có chút tiền để nuôi con ăn học. Vậy mà giờ ông trời bắt tội con tôi. Cháu mắc bệnh này phải chữa lâu dài tốn kém rồi lại phải thêm người chăm sóc nên khó đủ bề.

Mỗi một đợt truyền thuốc mấy triệu bạc, đấy là cháu có bảo hiểm rồi đấy. Nếu như không có bảo hiểm thì chẳng thể chữa cho cháu được bao lâu. Một mình chồng tôi làm công nhân lương chỉ có 4 triệu đồng, chẳng có khoản nào khác. Chỉ riêng tiền nhà trọ, tiền điện nước một tháng đã hết 1.500.000đ rồi số còn lại ở thành phố này biết sống sao hả anh”, chị Nguyễn Thị Gái chia sẻ.

Chia tay bé Lê Đức Duy chúng tôi cứ bị ám ảnh bởi câu nói của chị Gái. “Mẹ con em gặp phải con đường cụt rồi, bước tiếp cũng chết, dừng lại cũng chết”. Không lẽ chỉ vì nghèo khó mà số phận của bé Duy lại ngắn thế sao. Hy vọng rằng, sẽ có những bàn tay dẫn em đi lối khác.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Gái trọ tại số 8/14 tổ 50, khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM. ĐT: 0188 812 3157

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Lê Đức Duy con anh Lê Đức Hoàng và chị Nguyễn Thị Gái)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]